Bịa chuyện "bắt cóc" để đòi tiền chuộc

Thứ ba, 16/04/2019 13:20

Tình cờ đọc được một thông báo tìm trẻ mất tích đăng trên mạng xã hội facebook của một người ở Hà Tĩnh, Nguyễn Văn Bảo (1986, trú xã Tân Hưng Đông, H.Cái Nước, Cà Mau) liền lên kế hoạch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, màn kịch “vụng” của Bảo đã bị CAH Nghi Xuân lật tẩy, vào tận Cà Mau di lý về Hà Tĩnh để xử lý...

Di lý Nguyễn Văn Bảo từ Cà Mau về Hà Tĩnh để xử lý.

Những ngày đầu tháng 4-2019, CAH Nghi Xuân tiếp nhận tin trình báo của chị Trần Thị Lâm Anh (trú xã Xuân Hồng, H. Nghi Xuân) về việc bị một đối tượng lợi dụng chuyện cháu T.M bị mất tích để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình.

Theo trình báo của chị Anh, khoảng 16 giờ 30 ngày 19-7-2018, chị Anh chở cháu T.M (2016, con gái chị Anh) sang gửi nhà bà ngoại cùng thôn. Tại đây, cháu T.M chơi cùng một đứa trẻ khác ở sân nhà. Nhưng, khoảng 10 phút sau, khi chị Anh quay lại thì không thấy cháu đâu nữa. Với việc, phía trước nhà là đường QL1A, khu vực phía sau nhà là con sông Lam, sau khi nhận được thông tin trình báo từ phía gia đình, lực lượng chức năng và chính quyền, người dân địa phương đã đi tìm kiếm tại khu vực sông nhưng vẫn chưa tìm thấy cháu T.M. Sự mất tích của cháu T.M để lại nỗi đau vô bờ bến cho gia đình, người thân. Không hết hy vọng, ngày ngày chị Anh vẫn lên mạng xã hội đăng thông báo tìm kiếm tung tích con gái, mong có một phép mầu nào đó sớm đến với mình.

Sự mong chờ, tia hy vọng nhỏ nhoi cứ qua đi từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Thế rồi, một chiều đầu tháng 4- 2019, chị Anh nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ với nội dung: “Tôi đang giữ cháu bé tại một điểm bí mật, nếu gia đình muốn chuộc phải nộp vào tài khoản ngân hàng 30 triệu đồng”. Đang tìm con trong tuyệt vọng nên khi nhận được thông tin đó, chị Anh nhất nhất làm theo lời đề nghị của người lạ. Tuy nhiên, do lượng tiền mặt hạn chế, chị Anh bước đầu xin đối tượng đừng làm hại cháu bé, đồng thời xin chuyển số tiền trên từ từ vào tài khoản. Khi một số tiền được chuyển đi theo yêu cầu của đối tượng “bắt cóc”, song tung tích cháu T.M vẫn không được đối tượng hé lộ. Nghi bị lừa, gia đình chị Anh đã trình báo sự việc lên CAH Nghi Xuân.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo CAH Nghi Xuân đã chỉ đạo đội nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Nghi Xuân đã xác định được danh tính của đối tượng thực hiện lừa đảo là Nguyễn Văn Bảo (1986, trú xã Tân Hưng Đông, H. Cái Nước, Cà Mau). Củng cố hồ sơ phạm tội, khi đã có đủ bằng chứng để buộc tội đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân đã phối hợp CAH Cái Nước (Cà Mau) thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Bảo để điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng. Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan chức năng thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án như: thẻ ATM, sim điện thoại...

Tại Cơ quan CSĐT CAH Nghi Xuân, Bảo khai nhận, ngày 30-3-2019, tình cờ đọc được mẩu tin thông báo tìm con gái của chị Anh trên mạng xã hội, vốn không biết cháu T.M ở đâu, nhưng Bảo vẫn nghĩ cách vạch kế hoạch để lừa đảo người mẹ trẻ tội nghiệp này. Theo đó, Bảo đi mua một chiếc sim ĐTDĐ rồi gọi điện, nhắn tin cho chị Anh theo số điện thoại ghi trong thông báo. Với lời lẽ đe dọa, Bảo đã đưa “con mồi” vào tròng. Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, hành vi của Bảo đã bị CAH Nghi Xuân “bóc mẽ”, lần ra tung tích.

Thượng tá Nguyễn Đăng Hải - Phó Trưởng CAH Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bảo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

X.S